Bán thịt heo trước cổng chùa

GNO - Về tham gia buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Lâm Tây, thuộc thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), bên cạnh niềm hân hoan cùng với các Phật tử nơi đây, lòng tôi vẫn cảm thấy một niềm ray rứt không nhỏ. Đó là một số người dân vẫn chưa thật sự hiểu và tôn trọng sự uy nghiêm của ngôi Tam bảo, nhất là khi có ngày lễ lớn của chùa cũng như của toàn thể Phật giáo.

bàn th_t heo tr__c c_ng chùa (1).JPG
Một hình ảnh khó coi trong ngày bổ nhiệm trụ trì chùa Lâm Tây - Ảnh: Đ.Trần

Chùa Lâm Tây nằm sau một cái chợ chồm hổm của người dân quê. Người ta vẫn bán thịt cá ngay trước con đường dẫn vào chùa. Mọi ngày thì vậy. Nhưng buồn là ngày diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì mới, một số bà con vẫn để ngay bàn bán thịt bán cá trước đường vào chùa. Thậm chí có một cô bán thịt còn để bàn ngay sát chỗ bàn tiếp tân, địa điểm mà mọi khách quý, mọi Hòa thượng, Đại đức, Sư cô cũng như Phật tử muốn vào tham dự đều phải đi qua.

Gần đến giờ cung thỉnh HT.Thích Thiện Duyên, UV HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Trị sự THPG Quảng Nam vào chùa cùng các vị quan khách khác, bàn thịt vẫn chưa được dọn. Hoảng quá, tôi vội đề xuất ý kiến với một Đại đức cùng tham gia lễ bổ nhiệm. Đại đức bèn nói nhỏ với chú Trưởng ban Hộ tự chùa Lâm Tây để người này ra nói sao cô hàng thịt kia dọn xa xa cổng chùa ra. Nhưng ác thay, cô hàng thịt này không từ bỏ mảnh đất “đắc địa” đó. Cô cứ dùng dằng mãi với lý luận chỗ cô bán không thuộc phạm vi của chùa, cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người làm lễ.

Cuối cùng, một người bạn cùng đi với tôi phải dùng đến “biện pháp cứng rắn” thì cô này mới chịu để khiêng bàn bán thịt đi.

Bàn thịt vừa được khiêng đi, chiếc xe chở Hòa thượng Thích Thiện Duyên cùng đoàn đại biểu của Ban Trị sự THPG Quảng Nam cũng vừa tới. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà...

Riêng tôi, không trách mà chỉ thấy thương cô hàng thịt ấy. Cô không biết rằng chỉ vì sự cố chấp, vì những đồng tiền mình kiếm được trong buổi sáng ấy mà biết đâu đã gây nên nghiệp. Đem sự ô trọc để làm hoen ố cảnh chùa trong một ngày lễ mang tính chất quan trọng thế này là đã mang tội với chư Phật. Chưa nói là đã gieo vào lòng Phật tử đến đây sáng hôm ấy những vọng tâm trong ngày mà họ được ăn chay, niệm Phật.

Và mong sao, ngày càng ít những người như cô hàng thịt ấy...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày