Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện Củ Chi triển khai Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-7, tại chùa Phước Điền (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM), Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện đã triển khai các công tác Phật sự sắp tới. 
Thượng tọa Thích Tâm Phú phát biểu

Thượng tọa Thích Tâm Phú phát biểu

Thượng tọa Thích Tâm Phú, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu cho biết Củ Chi là vùng ngoại ô của TP.HCM, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo huyện nhà phát triển. Do đó, nhằm triển khai cũng như thông tin các công tác Phật sự tại huyện nhà một cách chính xác và kịp thời, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện đã chuẩn y thành phần nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ X, rất mong các thành viên của Ban đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự chung.

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện Củ Chi chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong truyền thông

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện Củ Chi chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong truyền thông

Chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Củ Chi tại buổi họp cũng đã triển khai các công tác Phật sự sắp tới như: các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên được tổ chức tại chùa Hoằng Linh, Thiên Phước, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, các kỳ bố-tát tại huyện nhà; các kỹ năng thông tin, truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026, được chuẩn y thành phần nhân sự theo Quyết định số 112/QĐ-BTS ngày 15-2-2021 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, gồm 15 thành viên do Thượng tọa Thích Tâm Phú làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày