Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh kính viếng Hòa thượng Thích Nhật Khai

Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Nhật Khai
Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Nhật Khai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng chính quyền quận đã đến chùa Giác Hoa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) kính viếng Giác linh Hòa thượng Thích Nhật Khai, vào sáng 25-11.
Di ảnh Hòa thượng Nhật Khai

Di ảnh Hòa thượng Nhật Khai

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận.

Đi cùng đoàn có đại diện Phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQVN quận, Đội An ninh quận.

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng đại diện chính quyền thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Nhật Khai

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng đại diện chính quyền thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Nhật Khai

Tại lễ viếng, chư tôn đức trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng toạ Thích Viên Kiên, đại diện chùa Giác Hoa dâng lời cảm tạ đến chư tôn đức Ban Trị sự, cùng đại diện các cơ quan của quận.

Thượng tọa Thích Viên Kiên cảm tạ đến đoàn
Thượng tọa Thích Viên Kiên cảm tạ đến đoàn

Theo cáo phó, Hòa thượng Thích Nhật Khai tự Diệu Trí (thế danh Nguyễn Đức Luân), sinh năm 1931 (Tân Mùi), thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41, xuất gia tại tổ đình Quốc Ân, thuộc phái Nguyên Thiều, trú xứ tại chùa Giác Hoa.

Do niên cao, lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ ngày 21-11-2021 (17-10-Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa (số 17/5 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM); trụ thế 91 năm, 65 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.

Thông tin hàng ngày