Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương tưởng niệm tại Đền Bến Dược nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương tưởng niệm tại Đền Bến Dược nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (X.An Nhơn Tây).
Tưởng niệm anh linh những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
Tưởng niệm anh linh những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tháp tùng đoàn vào sáng ngày 27-7 có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức các ban, ngành; chư vị đại diện và Tăng Ni các tự viện trên địa bàn các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ...

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM xướng lễ
Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM xướng lễ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM xướng lễ tưởng niệm; chư tôn giáo phẩm dâng hương, dâng hoa, đồng tụng thời kinh cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong qua các thời kỳ, để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước như ngày hôm nay.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu

Sau khóa lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu cho biết, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tất cả chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cũng như đồng bào Phật tử có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong tinh thần tri ân và báo ân.

"Trên tinh thần cao quý đó, chúng ta cùng dâng hương, hoa tưởng niệm các vị anh hùng của dân tộc đã vì nước quên mình; cũng như đồng tụng thời kinh cầu nguyện. Ngưỡng nguyện Tam bảo chứng minh, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chứng giám, gia hộ cho đất nước bình yên, nhân dân an lạc và cũng kính nguyện cho mọi người luôn sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật.”, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ.

Trước đó, tại chùa Hội Khánh - P.Thủ Dầu Một, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức và lãnh đạo địa phương đã trang nghiêm tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc và hòa bình, thống nhất đất nước.

Đền Bến Dược, tên gọi đầy đủ là Đền tưởng niệm Bến Dược, tọa lạc trong không gian của địa đạo Củ Chi - Di tích lịch sử cách mạng gắn liền với 2 cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc ta. Đền được xây dựng vào năm 1993, khánh thành giai đoạn 1 vào năm 1995.

Đây là đền tưởng niệm lớn nhất Việt Nam, thờ phụng hơn 44 ngàn liệt sĩ, các vị lãnh đạo, các anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tưởng niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đền Bến Dược

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tưởng niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đền Bến Dược

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tổ chức họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 19-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) có buổi họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày