Đồng Tháp: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (P.Trung An, Đồng Tháp)
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (P.Trung An, Đồng Tháp)
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng Ban Thường trực, Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Chư tôn đức Tăng Ni đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Chư tôn đức Tăng Ni đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang cũ, ngày nay tọa lạc tại P.Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Đây là nơi yên nghỉ của 4613 anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của mảnh đất sông Tiền đã ngã xuống trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc.

Thực hiện tinh thần Công văn số 344/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự về tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tổ chức dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang - Liệt sĩ tỉnh.

Chư tôn đức Tăng Ni dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp

Chư tôn đức Tăng Ni dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp

Với ý nghĩa “Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc”, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cùng chư tôn đức đã trang nghiêm đặt vòng hoa, dâng hương, mật niệm tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ; thắp hương trước mộ phần các anh hùng, liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi gửi gắm tinh thần, là “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông tin hàng ngày