Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè tặng quà nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin

Tặng quà đến các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin H.Nhà Bè
Tặng quà đến các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin H.Nhà Bè
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-7, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè (TP.HCM), trụ trì chùa Đức Phú tặng các phần quà đến nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và người dân khó khăn trên địa bàn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Đây là hoạt động do Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin huyện, Hội Phụ nữ xã Nhơn Đức tổ chức.

Niềm vui của người dân khi nhận quà

Niềm vui của người dân khi nhận quà

Theo đó, chương trình đã tặng 51 phần quà đến các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và 30 phần quà đến người dân khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng bao gồm bao thư tiền mặt, gạo, mì, nước tương.

Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 40,5 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Từ cho biết, chương trình trao tặng các phần quà đến người dân khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin được Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè tổ chức đều đặn hàng tháng, nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Thanh Tuấn

Bát-nhã Tâm kinh Đối chiếu phiên dịch

NSGN - Bản phiên dịch Phạn - Việt này được tạo thành cho lớp bồi dưỡng tiếng Phạn tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khoảng vào năm 2018. Phần Sanskrit vốn dựa vào thủ bản được cất giữ tại ngôi chùa cổ Hōryuji ở thành phố Nara Nhật Bản, được hiệu chính lần đầu bởi cố học giả Nakamura Hajime (1) .
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1312 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đã bao lâu, con tàu lênh đênh sông biển?

GNO - Con tàu cũng như con người, cũng trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cũng nổi chìm trong cơn giông bão, cũng đắm mình trong những ngày mưa dầm hay rát bỏng suốt những ngày nắng cháy.

Thông tin hàng ngày