Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận viếng tang Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng tân viên tịch - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng tân viên tịch - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-6, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh đến viếng tang Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu tân viên tịch tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).
Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận

Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận

Theo đó, tại chùa Pháp Bảo, nơi tôn trí kim quan Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu, Phó trụ trì chùa, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã niêm hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan và viết sổ tang lưu niệm, chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu, Phó trụ trì chùa Pháp Bảo, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết viên tịch ngày 13-6 (4-5-Tân Sửu) tại chùa Pháp Bảo. Trụ thế 72 năm, 44 Hạ lạp.

Được biết, lễ cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan lúc 18 giờ ngày 13-6 (4-5-Tân Sửu); Lễ phụng tống kim quan vào ngày 15-6 (6-5-Tân Sửu).

Hòa thượng Thích Minh Nhật viết sổ tang lưu niệm - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận

Hòa thượng Thích Minh Nhật viết sổ tang lưu niệm - Ảnh: Ban TT-TT Bình Thuận

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, tang lễ Ni trưởng Thích nữ Chơn Châu được tổ chức tuân thủ các nguyên tắc về phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN cung cấp cho biết Đại nghị lần thứ III Hội đồng Chứng minh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã xem xét danh sách Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương đệ trình theo thẩm quyền quy định trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6.
Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.

Thông tin hàng ngày