Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao gần 100 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân nghèo được bạn đọc Báo Giác Ngộ hỗ trợ điều trị bệnh
Bệnh nhân nghèo được bạn đọc Báo Giác Ngộ hỗ trợ điều trị bệnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-12, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ thay mặt bạn đọc trao tiền ủng hộ đến các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đăng trên mục Mở rộng lòng từ.

Theo đó, Hòa thượng Thích Duy Trấn cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ tổ chức trao tiền của bạn đọc thông qua Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đóng góp ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ni sư Thích nữ Thích nữ Thông Liên trao hỗ trợ đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ni sư Thích nữ Thích nữ Thông Liên trao hỗ trợ đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao trực tiếp và một số bệnh nhân ở xa sẽ được chuyển khoản hoặc gởi qua bưu điện. Theo đó, bệnh nhân Lê Thị Ánh Tuyết đăng trên Báo Giác Ngộ số 1322 (GN 1322): 3 triệu đồng, Nguyễn Văn Mạnh (GN 1323): 2 triệu đồng; Hồ Văn Hiệp (GN 1324): 4 triệu đồng; Phạm Thị Hương (GN 1325): 3 triệu đồng; Nguyễn Thị Hoa (GN1316): 10 triệu đồng; Đặng Thành Trăng (GN 1327): 16 triệu đồng; Phạm Văn Hùng (GN 1328): 12 triệu đồng; Đoàn Hoàng Minh (GN 1329): 6 triệu đồng; Trần Thị Huệ (GN 1330): 3 triệu đồng.

Ngoài ra, 21 bệnh nhân ung bướu được Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao 31,5 triệu đồng (mỗi bệnh nhân nhận 1,5 triệu đồng).

Dịp này, Hòa thượng Thích Duy Trấn hỗ trợ thêm cho 7 bệnh nhân ung bướu bệnh nặng nhận thêm 500.000 đồng/ bệnh nhân.

Chương trình đã trao tặng với tổng số tiền là 94 triệu đồng.

Thông qua Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, các Phật tử và bạn đọc đã đóng góp cúng dường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở xã Bình Lợi, TP.HCM) 12 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày