Ban Từ thiện xã hội T.Ư trao ủng hộ "Tháng Ba biên giới" tại Kiên Giang

Thượng tọa Thích Quảng Pháp và Đại đức Thích Tuệ Tánh trao 200 triệu đồng Hội Liên hiệp Thanh niên VN và Bộ Chỉ huy Biên phòng
Thượng tọa Thích Quảng Pháp và Đại đức Thích Tuệ Tánh trao 200 triệu đồng Hội Liên hiệp Thanh niên VN và Bộ Chỉ huy Biên phòng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thừa ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, sáng 3-3, Ban Từ thiện xã hội T.Ư tặng 200 triệu đồng đến chương trình “Tháng Ba biên giới".

Nhằm chào mừng lễ ra mắt công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện xã hội T.Ư 2022-2027 và tổng kết nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội T.Ư và Đại đức Thích Tuệ Tánh, Cán bộ Văn phòng II TƯGH, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Giang Thành đã thay mặt Ban Từ thiện xã hội T.Ư trao tặng 200 triệu đồng đến Hội Liên hiệp Thanh niên VN và Bộ Chỉ huy Biên phòng.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2022), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2022).

Thượng tọa Thích Quảng Truyền trao ủng hộ đến chương trình "Tháng Ba biên giới"

Thượng tọa Thích Quảng Truyền trao ủng hộ đến chương trình "Tháng Ba biên giới"

Cùng ngày, tại khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực tỉnh Lạng Sơn trao 300 triệu đồng đến chương trình “Tháng ba biên giới” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày