Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tiếp tục trao 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì trao đến các quận

Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao các phần quà tại quận Tân Bình
Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao các phần quà tại quận Tân Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-6, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tiếp tục chương trình "100 tấn gạo và 10.000 thùng mì" tặng đến bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quận Tân Phú và Tân Bình.

Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Văn hóa TP.HCM đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì tới chư tôn đức Phật giáo quận Tân Phú và đại diện chính quyền tại chùa Hạnh Nguyện (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú.

Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đại diện chư tôn đức trao phần quà đến Mặt trận quận Tân Phú
Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đại diện chư tôn đức trao phần quà đến Mặt trận quận Tân Phú

Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Chứng minh ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú bày tỏ mong chính quyền sẽ gửi những phần quà đến đúng tay bà con khó khăn theo nguyện vọng của chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.

Bà Đặng Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Tân Phú cảm ơn tấm lòng của chư tôn đức Phật giáo quận Tân Phú và Ban Văn hóa đã cùng chính quyền chăm lo cho bà con khó khăn trong dịch bệnh.

Sau khi tiếp nhận những phần quà, bà cho biết chính quyền sẽ phân công về 10 phường và Liên đoàn lao động quận để gửi những phần quà đến những bà con đang gặp khó khăn.

Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Thiện Hòa gửi những phần quà đến đại diện chính quyền
Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Thiện Hòa gửi những phần quà đến đại diện chính quyền

Tại điểm phát thứ 6, chùa Giác Lâm - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, chư tôn đức Ban Văn hóa trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì đến đại diện chư tôn đức Phật giáo và chính quyền quận Tân Bình.

Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao quà tại chùa GIác Lâm, quận Tân Bình
Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao quà tại chùa GIác Lâm, quận Tân Bình

Ông Huỳnh Văn Bé, Phó chủ tịch Thường trực trực Ủy ban MTTQVN quận Tân Bình cho biết sẽ được phân bổ số quà này về 15 phường trên địa bàn quận, gửi đến đúng bà con khó khăn như tâm nguyện của mạnh thường quân.

Đại diện Phật tử đón nhận phần quà tại chùa Hạnh Nguyện

Đại diện Phật tử đón nhận phần quà tại chùa Hạnh Nguyện

Những phần quà sau đó được vận chuyện về 15 phường trên địa bàn quận Tân Bình

Những phần quà sau đó được vận chuyện về 15 phường trên địa bàn quận Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày