Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì tại huyện Hóc Môn, Củ Chi

Chư tôn đức Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao quà tại chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi - Ảnh: CGT
Chư tôn đức Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao quà tại chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi - Ảnh: CGT
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-6, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã trao tặng mì và gạo đến bà con nghèo khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại các huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Theo đó, Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Văn hóa đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì tới đại diện chính quyền và chư tôn đức Phật giáo huyện Hóc Môn tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Giác Nguyên, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì.

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đón nhận những phần quà tặng từ Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM - Ảnh:CGT

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đón nhận những phần quà tặng từ Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM - Ảnh:CGT

Tại chùa Pháp Thành (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM), Ban Văn hóa Phật giáo TP cũng đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì tới đại diện chính quyền và chư tôn đức Phật giáo huyện Củ Chi.

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cho biết, sau khi tiếp nhận những phần quà nghĩa tình từ chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP, Ban Trị sự Phật giáo huyện phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Củ Chi đã giao các phần quà về cho 20 xã để trao tặng kip thời đến bà con trong chiều nay.

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; ông Cao Tấn Nhi, Ủy viên Thường trực MTTQVN huyện Củ Chi đón nhận - Ảnh:CGT

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; ông Cao Tấn Nhi, Ủy viên Thường trực MTTQVN huyện Củ Chi đón nhận - Ảnh:CGT

Các phần quà nhanh chóng được 20 xã trên địa bàn huyện Củ Chi chuyển về các xã trao tặng đến kịp thời bà con khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh:CGT

Các phần quà nhanh chóng được 20 xã trên địa bàn huyện Củ Chi chuyển về các xã trao tặng đến kịp thời bà con khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh:CGT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày