Ban Văn hóa TƯGH đánh giá đợt khảo sát

GNO - Chiều 30-4, tại chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM), Ban Văn hóa T.Ư đã tiến hành buổi họp lắng nghe ý kiến chuyên gia và đánh giá đợt làm việc, khảo sát tại các cơ sở tự viện Phật giáo phía Nam từ ngày 28 đến 30-4.

1 danhgia1.JPG


Toàn cảnh buổi họp - ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Trung Hậu, UVTT HĐTS kiêm Trưởng ban Văn hóa T.Ư cùng chư tôn đức Ban Văn hóa T.Ư đã chủ trì buổi họp với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Viện Ngôn ngữ thuộc Viên Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Dệt May, Viện mẫu thời trang (Fadin).

Tại buổi họp đã có nhiều phát biểu từ các nhà khoa học và chuyên gia sau khi tham dự tọa đàm với chư tôn đức Tăng Ni thuộc Phật giáo Bắc tông, hệ phái Khất sĩ, hệ phái Nam tông Kinh, Nam tông Khmer về 4 đề án lớn của Ban: pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản và đề án số hóa 3D cũng như khảo cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của các hệ phái, thăm các cơ sở may mặc pháp phục Phật giáo tại TP.HCM trong những ngày qua.

Theo đó, tất cả đều thống nhất các phương diện biểu hiện thuộc văn hóa Phật giáo Việt Nam có tính thống nhất trong đa dạng và việc thực hiện các đề án của Ban Văn hóa T.Ư là cần thiết, có khả thi.

1 danhgia2.JPG
1 danhgia3.JPG


Các nhà khoa học, các chuyên gia phát biểu - ảnh: Bảo Thiên

Trong phần kết luận, TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư đề nghị các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được mời tham gia thực hiện đề án tranh thủ thời gian, vận dụng các kết quả đã có của đợt khảo sát, sớm xây dựng các kế hoạch chi tiết thực hiện đề án để tiến hành nhằm định hình nét đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam.

* Tin liên quan: Ban Văn hóa T.Ư làm việc với PG Nam tông Khmer ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày