Báo Giác Ngộ số 1128: Cùng thắp nến tưởng niệm, cầu siêu những người đã mất vì đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự vào 8 giờ ngày 18-11 (14-10-Tân Sửu).
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1128 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1128 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Báo Giác Ngộ số 1128, ra ngày 19-11-2021 có đăng bài những chia sẻ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP về các thông tin liên quan đến Phật sự đặc biệt này.

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1128 còn có các nội dung chính sau:

- Mục Phật học, có đăng phần tiếp theo bài giảng "Bồ-tát Sơ địa đến Bồ-tát Thập địa" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại trường hạ chùa Huê Nghiêm; "Vấn đề túc số Tăng trong giới đàn truyền giới Cụ túc" của tác giả Chơn Trí.

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Giữ giới có ý nghĩa gì?" tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về các vấn đề: "Cách lạy sám hối khi nhà chưa có bàn thờ Phật".

- Mục Văn hóa giới thiệu cùng bạn đọc bài "Trầm tích Phật giáo trên đất cựu dinh" của Lương Hoàng; "Tăng Ni, tự viện là trọng tâm trong các Phật sự" của tác giả Quảng Hậu.

- Chuyên mục Bạn trẻ kỳ này có bài "Người thầy đặc biệt của bà con ở Cư M’Gar" của Đan Khánh.

- Mục Quốc tế có bài: "Tỳ-kheo Sanghasena cung cấp đồ dùng cần thiết cho 800 hộ gia đình ở Ladakh" (Phổ Tịnh dịch); "Hàn Quốc: Sống xanh! Trí tuệ cho cuộc sống bền vững" (Phổ Hiện tổng hợp).

Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng quan tâm như: "Ăn mặn hại xương" của Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên; Truyện ngắn "Ngược dốc" của tác giả Sơn Trần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày