Bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại chùa

GNO - Trao đổi với CTV Giác Ngộ, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong các chùa cùng nhà dân tại địa bàn huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò,  TP.Vinh…

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2018 đến nay, trên địa bàn Nghệ An  liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tại các cơ sở tôn giáo và nhà dân, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy, Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án mang bí số 618T đấu tranh, làm rõ.

01 (2).jpg


Kẻ gian đột nhập chùa Hồng Phúc khênh hòm công đức - Ảnh cắt từ clip của chùa

Đang trong quá trình điều tra, ngày 6-6, Công an huyện Nghi Lộc lại nhận được tin báo, trước đó một ngày, tại đền thờ Nguyễn Xí, thuộc xóm 3, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc vừa bị kẻ gian đột nhập trộm 20 triệu đồng trong hòm công đức tại khu vực hạ điện của đền thờ.

Thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, tiến hành soát xét tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; đồng thời mở rộng diện đối tượng ra các địa bàn khác, Ban Chuyên án xác định được Nguyễn Minh Trí (SN 1996), trú tại khối 8, Nghi Tân, TX.Cửa Lò là đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà chị L. tại xã Nghi Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-6, một tổ công tác tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Trí. Cùng ngày, tổ công tác còn lại phối hợp với Công an xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hiến (SN 2001), Nguyễn Đăng Hồng (SN 2000) và Nguyễn Đăng Lộc (SN 1999) - đều trú tại xóm 7, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Minh Trí là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở của người dân, cứ đêm xuống, Trí đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Riêng, Hiến, Hồng và Lộc hiện đang là học sinh, vì gia cảnh nghèo khó, nhưng thích hưởng thụ nên đã rủ nhau đi đến các đền, chùa trên địa bàn tỉnh trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 4 đến nay, đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản tại hòm công đức trong các đền, chùa ở địa bàn Nghi Lộc, Cửa Lò, TP.Vinh: với thủ đoạn dùng 1 thanh thép, keo dính chuột để thực hiện hành vi trộm cắp .

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ các đối tượng để đấu tranh mở rộng chuyên án.

Chùa Đá bị trộm

Ngày 10-6, Sư cô Huệ Tịnh, trú xứ chùa Đá, xã Mỹ Thành (Yên Thành) cho biết, nhà chùa vừa xảy ra vụ trộm đột nhập phá hòm công đức lấy tiền.

Theo đó, vào khoảng 7g30 ngày 6-6, khi kiểm tra trong khuôn viên chùa thì phát hiện hòm công đức trong chính điện của chùa cổ phía trên núi bị kẻ gian đập phá lấy hết tiền, nhà chùa đã báo  sự việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tuy nhiên sau khi nhận tin báo đến nay đã 1 tuần, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa đến chùa làm việc và lấy lời khai những người liên quan.

Cụ thể, tại chùa Đá có 4 hòm công đức, trong đó có 1 hòm có chứa tiền bên trong đã bị kẻ trộm đập phá. Hiện chưa biết số tiền bị mất trong hòm là bao nhiêu.

Chia sẻ, Sư cô Huệ Tịnh mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ để nhà chùa an tâm tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày