Bến Tre: Tưởng niệm 77 năm ngày Tổ sư Lê Khánh Hòa viên tịch (1947-2024)

Hương án Tổ sư Lê Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh
Hương án Tổ sư Lê Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-7, tại chùa Tuyên Linh (xã Minh đức, H.Mỏ Cày Nam), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ tưởng niệm 77 năm ngày Tổ sư Lê Khánh Hòa viên tịch (1947-2024).
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Lê Khánh Hòa

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Lê Khánh Hòa

Lễ tưởng niệm với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị, trụ trì các tự viện; lãnh đạo H.Mỏ Cày Nam và địa phương trong tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Lê Khánh Hòa.

Theo đó, Hòa thượng Lê Khánh Hòa (1877-1947), vị giáo phẩm tiền bối có công lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam khởi phát từ năm 1920. Là một Tăng sĩ với trọng trách “Sứ giả Như Lai”, Tổ sư Lê Khánh Hòa đã sớm nhận thức rõ trách nhiệm cao cả ấy, đã vận dụng năng lực bản thân, tự mình thắp lên ngọn đuốc tiên phong giữa đêm tối và biến nó trở thành ánh sáng của sự bất diệt, đem lại một luồng sinh khí mới cho Phật giáo Việt Nam với mục đích “chỉnh đốn Tăng-già, kiến lập Phật học đường, diễn dịch và xuất bản kinh sách Việt ngữ”.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời tưởng niệm

Những công lao và hành trạng của Tổ sư Lê Khánh Hòa đã ghi đậm nét vàng son không hề phai nhạt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngài là một người con Bến Tre, là một tấm gương cao đẹp về tinh thần yêu nước, là bậc thạc đức luôn tìm cầu học hỏi, không ngại gian khó trên lộ trình tiến tu giải thoát tự độ độ tha. Ngày nay, ngôi nhà chung GHPGVN đã “Kế thừa - ổn định và phát triển” chính là nhờ nền tảng vững chắc do chư tiền bối hữu công đã dày công tạo nên.

Trước tôn dung Tổ sư Lê Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời tưởng niệm, thành kính dâng lên Giác linh Hòa thượng nhân 77 năm ngày Tổ sư viên tịch (1947-2024).

Lễ tưởng niệm Tổ Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh

Lễ tưởng niệm Tổ Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh

Sau lời tưởng niệm, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni và đại biểu chính quyền cung đối trước tôn dung tiền bối Tổ sư Lê Khánh Hòa thành kính dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ, tri ân hành trạng của Tổ sư, đã suốt một đời gian lao, khó nhọc, hoằng truyền chánh pháp, khởi xướng phong trào chấn hưng vì tiền đồ Phật giáo Việt Nam và nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Dịp này, chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện, cùng lãnh đạo các cơ quan đến dâng hương tưởng niệm tại “Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định tận tay trao quà đến bà con tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ

GNO - Chiều 1-10, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng các Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và hoàn lưu sau bão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức trước chân dung các nhà yêu nước đã bị tù đày và đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Thiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Trí Thiền - Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày