Bình Dương: Khai giảng khóa II trung cấp Phật học

(GNO-Bình Dương): Sáng nay 25-11 (nhằm ngày 20-10 Canh Dần), tại Công trình Tượng Phật nhập Niết bàn - chùa Hội Khánh (thị xã Thủ Dầu Một), lễ khai giảng khóa II (2010-2014) trung cấp Phật học Bình Dương đã diễn ra trọng thể.

HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni TƯGH, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; HT. Thích Minh Thiện - Trưởng BTS Tỉnh hội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Dương; TT. Thích Huệ Thông - Phó ban Thường trực BTS Tỉnh hội, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Dương cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử về dự.

WKHG.jpg

Về phía chính quyền địa phương có ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh, các địa bàn huyện thị.

Khóa II (2010-2014) Trường Trung cấp Phật học Bình Dương có gần 200 Tăng Ni sinh tham gia. Trong suốt khóa học, các Tăng Ni sinh được nhà trường hỗ trợ toàn bộ các chi phí học tập, ăn ở, đi lại để yên tâm tu học. Ngoài các chương trình học được giảng dạy bởi những giảng sư có uy tín, Tăng Ni sinh còn được học các môn ngoại khóa như tin học, ngoại ngữ, đảm bảo đạt trình độ A, B sau khi ra trường.

Buổi lễ diễn ra trong tinh thần hoan hỷ và thắm tình đạo vị. Dịp này, HT. Thích Giác Toàn đã phát biểu nhấn mạnh: “Đây là sự kiện có ý nghĩa của Phật giáo Bình Dương, đánh dấu bước phát triển thuận duyên trong sự nghiệp giáo dục các thế hệ Tăng Ni sinh trẻ, tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp”.

Hòa thượng cũng mong mỏi, với điều kiện rất thuận lợi, Tăng Ni sinh sẽ hoàn thành xuất sắc 4 năm tu học của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày