Bình Phước: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-3, tại chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024.
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện.

Đại diện chính quyền có bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Tuấn Kiệt, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Bà Lê Thị Xuân Trang đại diện lãnh đạo tỉnh phát biểu

Bà Lê Thị Xuân Trang đại diện lãnh đạo tỉnh phát biểu

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những người không may qua đời vì tai nạn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Xuân Trang cho biết, tại Bình Phước từ năm 2012 đến nay đã xảy ra 2.922 vụ tai nạn giao thông, làm 1.751 người tử vong, 2.529 người bị thương. Nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, lao động chính trong gia đình. Thiệt hại về tính mạng là không gì bù đắp được, những di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xòa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn.

Thượng tọa Thích Chơn Lý phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Chơn Lý phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Xuân Trang cũng kêu gọi nhân dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trận tự an toàn giao thông; gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Phước.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Chơn Lý, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh khẳng định, đại lễ cầu siêu không chỉ với mục đích cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông mà còn nhắc nhở các Phật tử và mỗi người dân hãy tự trân quý lấy bản thân mình và cùng chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông.

Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan dâng hương tưởng niệm

Sau nghi thức hành chính, tại chánh điện, chư tôn đức và lãnh đạo các cơ quan dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện chư hương linh các nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông được siêu sanh về cõi an lành.

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Trong khuôn khổ chương trình đại lễ, chiều cùng ngày, chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Phước cũng đã thực hiện các nghi thức truyền thống: tiếp linh - triệu linh, thỉnh Phật, sái tịnh đàn, cúng chúc thực, mông sơn chẩn tế… cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và các loại cô hồn được nương nhờ Phật lực, vãng sinh về cảnh giới an lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ tưởng niệm với sự tham dự chủ bái của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

GNO - (MRLT 1369 - 2026) Bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1960), ngụ tại số 87, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang phải gồng mình trên vai gánh nặng mưu sinh của cả gia đình 4 miệng ăn trong sự bất lực và kiệt sức.

Thông tin hàng ngày