Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo H.Hàm Thuận Nam tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 10

Chư tôn đức chứng minh, tham dự khai mạc khóa tu "Một ngày an lạc"
Chư tôn đức chứng minh, tham dự khai mạc khóa tu "Một ngày an lạc"
GNO - Gần 150 tu sinh đã tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 10 tại chùa Quảng Thành (xã Hàm Minh, H.Hàm Thuận Nam), do Ban Trị sự huyện tổ chức vào ngày 1-10.
Đại đức Thích Nguyên Tú đại lao Thượng tọa Trưởng ban Trị sự huyện có lời đạo từ đến Phật tử

Đại đức Thích Nguyên Tú đại lao Thượng tọa Trưởng ban Trị sự huyện có lời đạo từ đến Phật tử

Tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Tú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo huyện đại lao cho Thượng tọa Trưởng ban đã sách tấn đến các Phật tử cố gắng, nỗ lực tu tập, ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống để mang lại bình an và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Khóa tu lần này, đạo tràng được lắng nghe pháp thoại đề tài: “Nhân quả” do Đại đức Thích Giác Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TX.La Gi thuyết giảng.

Đại đức Thích Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài Nhân quả

Đại đức Thích Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài Nhân quả

Ngoài ra, khóa tu còn có thời khóa tụng kinh, niệm Phật kinh hành, thực tập thiền buông thư và tọa thiền; chương trình tọa đàm Phật pháp với chủ đề: “Nhân quả”. Tại buổi tọa đàm, chư tôn đức đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến sự thực tập lời dạy của Đức Phật, các vấn đề liên quan đến đời sống gia đình và xã hội của các Phật tử tham dự khóa tu.

150 Phật tử tham gia khóa tu do Ban Trị sự Phật giáo H.Hàm Thuận Nam tổ chức

150 Phật tử tham gia khóa tu do Ban Trị sự Phật giáo H.Hàm Thuận Nam tổ chức

Được biết, khóa tu lần thứ 11 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 5-11-2023, tại chùa Bửu Sơn (xã Tân lập, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày