BR-VT: Khánh thành và bổ nhiệm trụ trì chùa Như Ý

GNO - Sáng qua, 12-9, lễ bổ nhiệm ĐĐ.Thích Chiếu Hiền làm trụ trì chùa Như Ý ở Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra long trọng.

Hinh 11.JPG


HT.Thích Như Thị trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Chiếu Hiền

ĐĐ.Thích Chiếu Hiền, sau thời gian hoằng hóa nơi chùa Phước Duyên (xã Cù Bị) - giáp ranh tỉnh Đồng Nai, vào tháng 3-2013 được BTS GHPGVN tỉnh công cử về xây dựng và truyền bá chánh pháp tại đây.

Ngày 20-4-2014, dưới sự chứng minh của HT.Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh, đại diện các sở ban ngành chính quyền địa phương, cùng đông đảo Phật tử thập phương, lễ đặt đá xây dựng chùa Như Ý đã được long trọng tổ chức.

Sau hơn 1 năm khởi công, hôm nay, chùa Như Ý kết hợp lễ khánh thành ngôi chánh điện và bổ nhiệm trú trì.

Thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì số 519/QĐ/BTS do Hòa thượng Trưởng BTS ký ngày 2-7-2015. HT.Thích Như Thị trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Chiếu Hiền.

Hinh 12.JPG
Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì

Hinh 14.JPG
HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ

Nghi thức cắt băng khánh thành và sái tịnh Chánh điện được chư tôn túc thực hiện theo nghi lễ Phật giáo vào lúc 10g30 cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày