BR-VT: Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực tại Tổ đường chùa Từ Nhãn
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực tại Tổ đường chùa Từ Nhãn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 4-11 (4-10-Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Quảng Phổ, trụ trì chùa Từ Nhãn (P.Phú Mỹ, TT.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức tưởng niệm 6 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực (1943-2018), Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh viên tịch.

Hiện diện buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức thành kính niêm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực tại Tổ đường chùa Từ Nhãn.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực, tự Trì Hạnh, hiệu Diệu Liên, thế danh Phạm Đình Khâm, sinh năm 1943, tại làng Hội Phú, xã An Ninh, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Trực được suy cử Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao - Trung Phật học Đại Tòng Lâm; nguyên Phó ban Quản trị tổ đình Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm; khai sơn chùa Từ Nhãn.

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng viên tịch ngày 4-10-Mậu Tuất (2018), tại chùa Từ Nhãn; trụ thế 76 năm, 54 hạ lạp.

Trước đó, 3-11, Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Phú Mỹ, cùng chư tôn đức Ban Trị sự thị xã đến chùa Từ Nhãn thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

[Ảnh] Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

GNO - Trong không khí hoan hỷ của ngày đầu xuân, ngôi già-lam Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk), chốn thiền môn uy nghiêm soi bóng bên hồ Lắk thơ mộng, đã trở thành điểm tựa tâm linh đầu xuân để người dân về lễ Phật trong ngày đầu năm.

Thông tin hàng ngày