BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang TT.Thích Thiện Phú

GNO - Sáng nay, 6-11, chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM đã quang lâm chùa Long Nguyên (Q.6) thắp hương tưởng niệm TT.Thích Thiện Phú, tân viên tịch.

viengtang.1b.jpg


Chư tôn đức cầu nguyện Thượng tọa tân viên tịch cao đăng cõi Phật

Dẫn đầu đoàn viếng tang có HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS TP; HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP, cùng chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo TP và Văn phòng BTS TP…

Thay mặt phái đoàn, TT.Thích Thiện Quý bày tỏ niềm kính tiếc về sự ra đi của Thượng tọa tân viên tịch và tri ân những đóng góp của TT.Thích Thiện Phú cho đạo pháp, công tác Phật sự của Giáo hội.

Tại giác linh đường cố Thượng tọa, chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm, bạch Phật, cầu nguyện Giác linh TT.Thích Thiện Phú cao đăng Phật quốc.

Như Giác Ngộ đưa tin, TT.Thích Thiện Phú, Ủy viên Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Đại biểu Hội đồng Nhân dân P.13 (Q.6), trụ trì chùa Long Nguyên viên tịch sáng 5-11, do xe gặp nạn khi đang trên đường ra các tỉnh miền Trung để cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Thượng tọa đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10g35 cùng ngày tại Bình Thuận, ở tuổi 72, 43 hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8g ngày 6-11-2020 (21-9-Canh Tý); lễ truy niệm vào lúc 7g ngày 8-11-2020 (23-9-Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa trà-tỳ.

viengtang.2a.jpg
viengtang.2b.jpg

viengtang.2c.jpg
Chư tôn đức nhiễu kim quan

viengtang.3.jpg
Chư tôn đức ghi sổ tang, cầu nguyện giác linh TT.Thích Thiện Phú cao đăng Phật quốc

viengtang.4.jpg
TT.Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP ký sổ tang

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày