Cà phê "Vì tình thương" giữa Sài Gòn

Giác Ngộ - Kinh doanh để hoạt động từ thiện, đó chính là ý tưởng và là điều mà chủ Quán café Bốn Hai - tọa lạc tại 42 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đang thực hiện. 

Tại đây, vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần quán còn có những phần cơm 2000 dành cho những người có hoàn cảnh nghèo khó và đã tồn tại từ năm 2008 đến nay.

cafe BON HAI - VU GIANG.jpg

Đều đặn, thứ 3 hàng tuần là cà phê Bốn Hai lại có cơm từ thiện 2000 - Ảnh: V.G.

Nguyễn Tiến Danh, chủ quán chia sẻ: “Khi khai trương quán, thời gian đầu quán dự kiến chỉ bán 50 suất và dành 20 suất cho tình nguyện viên và học trò nhưng số khách đến hết cả 70 suất, do vậy chúng tôi lại phải chờ ăn sau”. Thực ra quán bán cơm giá 2.000 đồng thay vì miễn phí, để những người nghèo không bị mặc cảm “ăn cơm từ thiện”. 

Đó cũng là tiêu chí của những người sáng lập và hỗ trợ quán cơm 2000 là "giúp chứ không cho"…

Quán cũng chính là nơi giao lưu của nhiều CLB hoạt động tình nguyện trong thành phố, tại đây các bạn được giao lưu và chia sẻ các kỹ năng làm tình nguyện ngay giữa Sài Gòn.

Ý tưởng này được rất nhiều nhóm hoạt động xã hội ủng hộ, thay vì tới các địa điểm khác để tập trung thì tới đây các bạn vừa có thể họp mà vẫn có thể gián tiếp góp phần nhỏ giúp đỡ người lao động nghèo vào mỗi buổi trưa thứ 3 hàng tuần hay vừa là giúp đỡ các bạn khuyết tật có công việc làm và một chút chi phí hoạt động công tác xã hội. 

Để duy trì bếp cơm 2000 này, mỗi tuần quán trích ra khoảng 800.000 đồng tiền thu nhập để nấu được 70 suất ăn cho những người có thu nhập thấp. 

Bên cạnh đó, từ 2008 đến nay, các bạn đã làm nhiều chương trình công tác xã hội góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, như hoạt động năm thăm hỏi, tặng quà cho các cụ tại chùa Lâm Quang (Q.8), tổ chức Trung thu cho các em trẻ khiếm thính tại Trường Thính giác Hy Vọng 1, tặng quà cho các cụ tại Tu viện dưỡng lão Vinh Sơn (Bình Thạnh, TP.HCM), trao học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Hoàng Quốc Việt (Q.7, TP.HCM) hoặc tặng sách giáo khoa và tập cho 50 em tại chùa Long Thạnh…

Quán cà phê đã nối dài thêm những yêu thương và chia sẻ từ hoạt động cộng đồng của mình nên cứ mỗi lúc rảnh hoặc muốn đi cà phê chúng tôi lại đến quán Bốn Hai để “hùn phước” cùng chủ nhân của quán!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày