Các chùa tặng quà trung thu & suất chay

GNO - Nhằm mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2018, tại huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ), tối ngày 21-9, TT.Thích Minh Thông, trụ trì chùa Phật Học (TP.Cần Thơ) đã đến trao 1.130 phần quà trung thu cho các em học sinh, trong đó huyện Cờ Đỏ 630 phần, huyện Thới Lai 500 phần.

phuc hau.jpg

TT.Thích Minh Thông tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi

Phúc Hậu

* Tối ngày 23-9, tại hội trường thiền viện Vạn Hạnh (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), TT.Thích Viên Thanh, viện chủ thiền viện Vạn Hạnh cùng chư tôn đức Tăng bổn tự, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết Trung thu và tặng hơn 400 phần quà trung thu, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường 8, TP.Đà Lạt.

 Bên cạnh những phần quà, các em cũng có những chương trình vui chơi lành mạnh như: ca nhạc, múa lân… nhằm hướng đến “Đêm hội trăng rằm” an lành, hạnh phúc.

Tối ngày 23, 24-9, các chư tôn đức thiền viện Vạn Hạnh cũng đến tặng trên 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 50 - 200 ngàn đồng, bao gồm: kẹo, bánh trung thu, bánh mì tươi, bút, vở…  tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cho các em ở miền quê nghèo, vùng xa của xã Quảng Ngãi; chùa Vạn Quang, huyện Cát Tiên và xã Tà Năng; chùa Vạn Phú, huyện Đức Trọng.                                                             

                                                                                                Huỳnh Ngọc Minh

* Ngày 24-9, tại tổ đình Nghĩa Phương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), TT.Thiện Thiện Phước, UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì tổ đình Nghĩa Phương đã khai trương bếp ăn từ thiện phục vụ bà con ăn chay.

tt klhach10.jpg

Khách thập phương đến chùa dùng cơm chay miễn phí

Được biết, trong buổi lễ khai trương bếp ăn đã phục vụ khoảng 300 thực khách. Bếp ăn phục vụ ăn chay mỗi tháng 2 ngày, mùng một và ngày 15 ÂL.

Trí Bửu, Ty Tynguyen

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày