Các cơ quan TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Chiều nay, 19-6, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Sở, ban, ngành TP.Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đến tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm và chúc mừng ngày Báo chí Việt Nam (21-6).

IMG_2755.JPG

Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Sở, ban, ngành TP.HCM tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

IMG_2760.JPG
Ông Nguyễn Văn Rảnh chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân ngày Báo chí Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Rảnh, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Sở, ban, ngành TP.HCM đã thăm hỏi và chúc mừng Hòa thượng Tổng Biên tập, Ban Biên tập, Phóng viên, CB-CNV Báo Giác Ngộ nhân ngày Báo chí Việt Nam.

IMG_2763.JPG
Ông Nguyễn Văn Rảnh tặng hoa chúc mừng

Cũng trong chiều nay, ông Trần Trung Tính, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng ngày Báo chí Việt Nam đến Ban Biên tập, Phóng viên, CB-CNV Báo Giác Ngộ. Ông gởi lời vấn an sức khỏe đến chư Hòa thượng trong Ban Biên tập và chúc mừng Báo Giác Ngộ đã thực hiện tốt các vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin Phật sự chính xác, nhanh và phong phú đến Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc trong và ngoài nước.

IMG_2768.JPG
Ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM chúc mừng Báo Giác Ngộ

IMG_2771.JPG
Tặng quà chúc mừng đến Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

Đại diện Ban Biên tập Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Tâm Hải, Thư ký tòa soạn tiếp đón thân mật các phái đoàn và chân thành cảm ơn đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các  Sở, ban, ngành TP.HCM đã quan tâm, dành thời gian quý báu đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Biên tập, Phóng viên, CB-CNV nhân ngày Báo chí Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày