Các tập thể, cá nhân ủng hộ máy vi tính cho học sinh người Khmer khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-9, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN quận 8, thay mặt cộng đồng người Khmer tại TP.HCM, Hoà thượng Danh Lung tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân tặng máy tính bảng cho học sinh Khmer khó khăn.
Tại lễ trao tặng máy vi tính cho học sinh, Hòa thượng Danh Lung tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân chăm lo cho học sinh người Khmer

Tại lễ trao tặng máy vi tính cho học sinh, Hòa thượng Danh Lung tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân chăm lo cho học sinh người Khmer

Theo đó, thay mặt cộng đồng người Khmer tại TP.HCM, Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Ủy ban TƯMTTQVN, trụ trì chùa Candaransi trao tặng Bằng tuyên dương công đức tập thể, cán nhân trao tặng máy tính bảng cho em học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của các ông Trương Hoà Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành TP.HCM và quận 8.

Được biết, các doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ tổng cộng 100 máy tính bảng cho các em học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM để có phương tiện học tập.

Tại đây, Hòa thượng thay mặt chư Tăng chùa đóng góp 20 triệu đồng vào quỹ phòng, chống Covid-19 của Thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày