Các tự viện tỉnh Bình Phước trao gần 400 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt tại Đà Nẵng

Các tự viện tỉnh Bình Phước kết hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tại Đà Nẵng
Các tự viện tỉnh Bình Phước kết hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tại Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, các chùa trong tỉnh đã tổ chức chuyến từ thiện trao quà đến người dân vùng ảnh hưởng bão lụt gây thiệt hại nặng tại Đà Nẵng.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết hợp các chùa: Thanh Lâm, Pháp Huyền, Pháp Lạc, Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng và chính quyền địa phương đến thăm, tặng 390 phần quà đến 390 gia đình tại các xã Hoà Khương, Hoà Tiến, Hòa Phú, Hòa Sơn thuộc huyện Hoà Vang, Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng trong trận lụt lịch sử vừa qua tại Đà Nẵng. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Đoàn trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng

Đoàn trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng

Đoàn cũng hỗ trợ đến các gia đình bị sập nhà hoàn toàn và hai hộ có người nhà mất, với giá trị trên 10 triệu đồng. Tổng giá trị chuyến đi là 205 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày