Các tự viện trên địa bàn Q.Bình Thạnh trao quà từ thiện đến bà con

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Các chùa trên địa bàn Q.Bình Thạnh đã tổ chức chương trình tặng quà từ thiện đến các hộ nghèo, cận nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nhằm san sẻ chút yêu thương nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Theo đó, Đại đức Thích Thị Pháp, trụ trì chùa Minh Hòa (P.25) đã hỗ trợ 250 phần quà cho các hộ khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, gồm: mì gói, gạo, dầu, đường, nước tương… vào ngày 30-8 vừa qua. Cùng ngày, tại chùa Thiên Hưng (P.3), Thượng tọa Thích Thiện An, trụ trì chùa cũng đã tổ chức trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng đến Hội người mù tỉnh BR-VT và Bình Dương.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, trụ trì tịnh xá Đại Giác phát biểu trong buổi trao quà

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, trụ trì tịnh xá Đại Giác phát biểu trong buổi trao quà

Nhân dịp lễ Vu lan, Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang (P.6) gửi tặng 200 phần quà đến các hộ nghèo. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm: mì gói, dầu ăn, nước tương, gạo…và bì thư tiền mặt. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, trụ trì tịnh xá Đại Giác cũng đã tổ chức trao tặng 50 phần quà, 200 suất ăn và các loại rau, quả… nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con ở P.1, Q.Bình Thạnh.

Ngày 31-8, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên trao tặng 700 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn. Được biết, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm: mì gói, gạo, nước tương và tiền mặt với tổng trị giá là 280 triệu đồng.

Chùa Quan Âm trao quà đến các hộ nghèo

Chùa Quan Âm trao quà đến các hộ nghèo

Cùng thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, ngày 1-9, Sư cô Thích nữ Lệ Hiền, trụ trì chùa Quan Âm (P.12) trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 250 nghìn đồng, gồm: gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, hạt nêm… đến các hộ nghèo tại địa phương.

Những phần quà được trao tặng tuy không lớn lao về giá trị vật chất nhưng cũng góp phần san sẻ cùng bà con những khó khăn trong cuộc sống, góp thêm chút yêu thương vào cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày