Cái eo của một gia đình nghèo

GN - Trong căn phòng trọ 12m2 với 600.000 đồng/tháng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường

Mo rong long tu, Cai eo cua mot gia dinh ngheoLDL.jpg

như hàng ngày với gia đình của anh Phan Rạng Đông (50 tuổi) và chị Trần Thị Ngọc Nga (40 tuổi).

Cho đến khi cháu Phan Trần Trí Nguyên (9 tuổi) - con ruột đã đột ngột hôn mê vào 18g chiều ngày 24-6-2012 (ảnh), được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhưng sau đó lập tức được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 bởi vì phát hiện bé đang có một khối u ác tính làm tràn não. Hiện tại bé đang được các bác sĩ hồi sức và tiêm thuốc kháng sinh để chờ đợi gia đình hoàn tất thủ tục, chuẩn bị tiền cho ca cắt mổ khối u với lệ phí cho ca mổ là 100 triệu đồng (chưa tính tiền thuốc và viện phí).

Được biết, anh Đông chạy xe ôm tại ngã 5 Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) còn vợ anh thì phụ giúp việc cho các hàng chả ngoài chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh). Thu nhập bình quân của anh chị từ khoảng 60-100.000 đồng/ngày.

Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên lạc Ban TTXH báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), ĐT: (08) 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày