Cha mẹ là tấm gương

Cha mẹ là tấm gương

Chúng ta ai cũng biết rằng, con cái chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ cũng như cách giáo dục của cha mẹ. Ở những gia đình có cha mẹ sống, xử sự luôn đúng mực cũng như nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái và đặc biệt là tránh xa các loại hình tệ nạn xã hội thì chắc chắn con cái của họ sẽ noi theo, và đương nhiên phần lớn chúng sẽ là những đứa con ngoan, trò giỏi. Còn ở những gia đình có những đứa con sinh ra hư đốn, sa đà vào nhiều loại hình tệ nạn xã hội thì điều chắc chắn là cha mẹ của những đứa con được xem là “hư” ấy sống không nền nếp, buông thả, lỏng lẻo trong quản lý giáo dục con cái và thậm chí là chính họ không làm gương cho con khi tham gia vào rất nhiều các loại hình tệ nạn xã hội mà điển hình nhất của thời hiện đại ngày nay là tệ nạn cờ bạc đỏ đen.

Quả thực là như vậy, ông cha ta đã từng bảo: “Gieo nhân nào thì gặp quả nấy”, con cái hư đốn thì cha mẹ ắt hẳn cũng... chẳng ra gì. Bởi những đứa con của những bậc cha mẹ ấy cứ noi theo họ mà sống, và chắc chắn một điều là cha mẹ chúng cũng không thể nói, không thể dạy bảo nổi con cái khi chính họ không gương mẫu! Tôi đã gặp rất nhiều những cảnh tượng như vậy, cha mẹ thì ngày nào cũng đề đóm, cờ bạc và thậm chí còn sai con mới 4,5 tuổi đi ra hàng xổ số ghi lô, đề hộ mình thì làm sao con cái chẳng bị “nhiễm” tính cờ bạc từ cha mẹ khi chúng lớn lên. Có gia đình ở gần ngay nhà tôi, mặc dù cha mẹ là công chức nhà nước hẳn hoi vậy mà chiều nào tan sở về họ cũng tạt qua hàng xổ số vỉa hè ghi mấy con lô, con đề. Tối về họ rôm rả so kết quả và tranh luận om sòm lên. Hai đứa con của họ mới học cấp 2 vậy mà cũng đã “tiếp nối” máu mê cờ bạc từ bố mẹ khi cũng thi thoảng lén lút chơi lô, đề. Có bận, thấy thằng con trai học lớp 6 ghi lô và tích kê số trượt vẫn còn bỏ quên trong túi quần mà bà mẹ giặt phát hiện thấy. Hai vợ chồng lôi con ra mắng chửi và đánh nó với ý răn dạy lần sau không được chơi như vậy nữa. Nó mếu máo vặc lại: “Thì bố mẹ chẳng vẫn chơi đấy là gì!”. Chắc nhận ra lỗi là không làm gương cho con cái nên từ bận đó vợ chồng nhà họ ít chơi lô, đề và dần bỏ hẳn. Cậu trai vì vậy cũng ngoan hơn không dám lén lút đỏ đen đề đóm vì sợ bố mẹ đánh đòn.

Do vậy, các bậc cha mẹ mong muốn con cái mình ngoan ngoãn, học giỏi, không sa đà vào các loại hình tệ nạn xã hội thì chính họ cũng phải là những người không tệ nạn xã hội, sống và đối nhân xử thế đúng mực, là tấm gương sáng để con em mình “soi”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày