"Chia sẻ vì cộng đồng" & tâm niệm người con Phật

GNO - Các anh chị em gặp nhau do duyên cơ ban đầu hội ngộ tại các đạo tràng niệm Phật, sau đó đã nghĩ ra ý tưởng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ việc tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh là động lực thúc đẩy các anh chị gắn bó với nhau và đi đến quyết định thành lập câu lạc bộ thiện nguyện mang tên “Chia sẻ vì cộng đồng” với tôn chỉ “chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người nghèo, cống hiến xã hội”.

nhom cong dong.jpg


Nhóm tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào nghèo
tại thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang) - Ảnh: Trần Hà Vân

Hầu hết các nhóm từ thiện, câu lạc bộ thời gian đầu thành lập đều có những khó khăn bước đầu tạo dựng uy tín trong lòng các mạnh thường quân để họ hỗ trợ phần nào kinh phí duy trì hoạt động của nhóm.

Câu lạc bộ “Chia sẻ vì cộng đồng” cũng không ngoại lệ, các anh chị em đã dùng những đồng lương ít ỏi của mình để tạo dựng những chương trình từ thiện mang ý nghĩa nhân văn.

Từng thành viên đã nỗ lực, phấn đấu đem cái tâm, tình cống hiến cho cuộc sống. Cũng có những lúc mâu thuẫn xảy ra do bất đồng ý kiến nhưng rồi mỗi thành viên cũng kịp dung hòa khi mà ai cũng tâm niệm - “Đoàn kết là sức mạnh”.

Bên cạnh những khó khăn cũng nhiều thuận lợi, nổi bật nhất là ai nấy đều nhiệt tình, lớp trẻ năng nổ, người lớn kỹ càng, điềm đạm tạo sự thành công trong quá trình thiện nguyện.

Thành lập vào ngày mùng 8-4 âm lịch năm 2014 dưới sự điều hành của ông Hồ Ngọc Minh (chủ nhiệm câu lạc bộ), tính đến nay tổng thành viên của CLB có 15 người và thêm một số thành viên tự nguyện khi CLB cần trợ giúp.

Gần 2 năm hoạt động CLB “Chia sẻ vì cộng đồng” đã thực hiện hơn 8 lần tiếp bước đến trường trên hầu hết các địa bàn tỉnh An Giang như huyện Phú Tân, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Long Xuyên, huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu...

Câu lạc bộ cũng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: lễ hội Vu lan, chương trình Nâng bước chân em, Ấm áp tình xuân... và những chuyến quyên góp cất nhà tình thương, tổ chức khám bệnh phát quà cho người nghèo, tổ chức Trung thu cho trẻ em.

Một thành viên trong CLB chia sẻ - “Như Đức Phật đã dạy, an ủi lớn nhất của đời người là bố thí” - chính vì điều đó mà cá nhân tôi cũng như những thành viên khác trong CLB tuy còn nhiều khó khăn riêng nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ miếng cơm, manh áo cho người khó khăn hơn mình, tiếp thêm động lực cho họ vững tin trong cuộc sống.

Vì vậy với những trẻ em khó khăn ở các huyện, thị xã vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên... đã không còn xa lạ với CLB “Chia sẻ vì cộng đồng”, bởi CLB là cầu nối, là sự gắn kết giữa con người với nhau. Có khi là hộp cơm, có khi là viên thuốc hoặc những hộp sữa, gói mì đơn sơ thôi mà đậm đà tình nghĩa.

Trần Hà Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày