Chia sẻ với đồng bào dân tộc ở Quảng Trị, Quảng Nam

GNO - Ngày 16-11, CLB Hạnh Nguyện (TP.HCM) do ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn cùng với các Phật tử về xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thăm và trao tặng 300 phần quà đến các em, bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: 10kg gạo, 1 cái chăn, 1 cái mùng, áo ấm, sữa, tập,… và tiền mặt. Tổng giá trị chương trình ước tính 150 triệu đồng do Phật tử và mạnh thường quân gần xa trợ duyên cho chương trình “Thiện nguyện mùa đông” này.

74933241_1508090105996698_385621740295815168_n.jpg


ĐĐ.Thiện Nghĩa cùng mạnh thường quân trao quà

H. Nguyện

* Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa, cố vấn đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng hôm 15-11 cũng hướng dẫn Phật tử phối hợp cùng Công ty Taseco Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng - khách sạn À La Carte đến tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số và các cháu học sinh tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

74799793_2577590815656959_3435629822804492288_n - Copy.jpg


ĐĐ.Thích Thông Đạo trao quà

Vượt qua đoạn đường dài 170km với đèo dốc quanh co, đoàn đã trao tặng cho 100 hộ dân tại địa phương 25 tấn xi măng để làm nền nhà, tặng 100 suất quà bao gồm gạo và nhu yếu phẩm, trao tặng 130 áo ấm cùng vở, bút tô màu cho các cháu học sinh. Đồng thời tặng nhà trường 1 giếng khoan trị giá 40 triệu đồng để lấy nước sạch cho thầy cô cùng học sinh tại trường sử dụng. Tổng trị giá chuyến công tác từ thiện là 120 triệu đồng.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày