Chư Tăng Ni, Phật tử phường Vũng Tàu (TP.HCM) tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đền thờ Liệt sĩ phường Vũng Tàu
Đền thờ Liệt sĩ phường Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24 -7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện, đạo tràng trên địa bàn phường Vũng Tàu đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm

Chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm

Tham dự tưởng niệm tại Đền Liệt sĩ phường Vũng Tàu có Thượng toạ Thích Thiện Thông, Thượng tọa Quách Thành Sattha - đồng Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trụ trì các tự viện phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn (TP.HCM).

Đại diện lãnh đạo tham dự tưởng niệm có ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu; cùng đại diện các tổ chức chính trị- xã hội phường, xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và đại diện các khu phố trên địa bàn.

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Sau ba hồi chuông, trống trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thiện Thông tuyên đọc điếu văn tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong đã hy sinh, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong điếu văn bày tỏ: "Xin cho tinh thần bất khuất của các anh hùng liệt sĩ mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Xin cho hồn thiêng sông núi mãi che chở nước non Việt Nam. Xin cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc.

Và xin nguyện đem tất cả lòng thành này kính dâng lên anh linh các bậc tiền nhân đã vì Tổ quốc mà hiến dâng trọn cuộc đời mình. Các vị tuy thân mất mà đạo nghĩa vẫn còn. Các vị tuy khuất bóng mà non nước mãi ghi. Danh thơm muôn thuở còn lưu sử sách. Chính khí ngàn đời vẫn rạng núi sông. Xin cúi đầu tri ân! Xin cúi đầu thành tâm tưởng niệm”.

Thượng tọa Thích Thiện Thông tuyên đọc điếu văn tưởng niệm

Thượng tọa Thích Thiện Thông tuyên đọc điếu văn tưởng niệm

Trong không gian thiêng liêng của buổi lễ, chư tôn giáo phẩm cùng lãnh đạo các cấp đã dâng những ngọn nến hoa đăng tưởng niệm trước linh đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 1.472 anh linh anh hùng liệt sĩ được an trí tại đền thờ.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành khoá lễ kỳ siêu theo truyền thống Phật giáo, cầu nguyện chư anh linh sanh về cảnh giới an lành, âm siêu dương thái.

Chư Ni

Chư Ni

Dịp này, Đảng bộ, Chính quyền thành phố, các phường, xã và hơn 1.000 đại biểu tham dự đã thắp nến bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Sau đó là chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức nhằm ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ, quê hương đất nước nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng

GNO -  Đó là thông tin được Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chiều 24-7. Lực lượng đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm tại hố chôn tập thể thứ hai vừa được phát hiện, mở rộng phạm vi để xác định quy mô khu vực chôn cất, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Tỳ-kheo cũng như thế, sống quán niệm thân trên thân, đoạn trừ tất cả Thượng phần phiền não, khéo thu nhiếp tâm, nội tâm dừng lặng, chánh niệm tỉnh giác, được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, trụ an lạc trong pháp hiện tại, đạt được điều chưa đạt là Niết-bàn an ổn - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đầu bếp giỏi

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày