Chư Tăng và Phật tử hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch - nguyên Trưởng Giáo đoàn V

Hòa thượng Thích Giác Pháp thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch tại tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM)
Hòa thượng Thích Giác Pháp thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch tại tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-2, Lễ tưởng niệm 27 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Bạch (1934-1998), nguyên Trưởng Giáo đoàn V, Thành viên Ban Chứng minh hệ phái Khất sĩ viên tịch được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Lợi (xã Tân Tây, H.Gò Công Đông, Tiền Giang).

Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tri sự trưởng Giáo đoàn V, trụ trì tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM); Hòa thượng Thích Giác Nhân, đệ tử Hòa thượng Thích Giác Bạch, trụ trì tịnh xá Ngọc Lợi; cùng chư tôn đức Tăng, Ni các Giáo đoàn, tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ tham dự lễ tưởng niệm.

Chư tôn đức Tăng, Ni các Giáo đoàn, tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch
Chư tôn đức Tăng, Ni các Giáo đoàn, tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch

Trước Giác linh đài, chư tôn đức Tăng Ni thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Hòa thượng Thích Giác Bạch đối với Đạo pháp và Dân tộc cũng như đối với hệ phái Khất sĩ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nhân đại diện môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử và dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch.

Theo đó, Hòa thượng Thích Giác Bạch thế danh Võ Văn Hai, sinh năm 1934, tại xã Tân Niên Đông, Q.Hòa Tân, tỉnh Gò Công nay là H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Hòa thượng Thích Giác Nhân dâng lời tưởng niệm
Hòa thượng Thích Giác Nhân dâng lời tưởng niệm

Tháng 9-1956, ngài trốn gia đình đi xuất gia tại chùa Gò Kén núi Điện Bà, Tây Ninh và được Sư cụ trụ trì thâu nhận đặt pháp danh là Thiện Minh. Năm 1958, ngài được thọ Cụ túc giới.

Sau khi thọ giới Cụ túc, ngài xin phép Bổn sư ẩn tu trong động Long Tuyền, ở núi Điện Bà, tỉnh Tây Ninh. Năm 1960, Trưởng lão Hòa thượng Giác Lý lên núi tu tịnh và ngài được diện kiến. Mỗi ngày được thân cận, tham vấn đạo lý nơi Trưởng lão Hòa thượng, tâm đắc giáo lý "y bát chơn truyền" nên ngài chuyển hướng tu học theo hệ phái Khất sĩ.

Trải qua quá trình tu học và hành đạo tại tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, Vũng Tàu, Gò Công, đảo Phú Quốc (Kiên Giang), tháng 2-1973, ngài về tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM) để gánh vác Phật sự trong Giáo đoàn, được chư Tăng cử đảm nhận chức vụ Tăng trưởng.

Phật tử vân tập về tịnh xá Ngọc Lợi thành kính tưởng niệm

Phật tử vân tập về tịnh xá Ngọc Lợi thành kính tưởng niệm

Tháng 9-1973, Đại hội 5 đoàn thuộc Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chư tôn đức nhất trí cử ngài vào Ban Cố vấn Viện Hành đạo Trung ương Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam.

Năm 1980, ngài được chư tôn đức lãnh đạo 6 Giáo đoàn bầu vào Ban Chứng minh Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam cho đến ngày viên tịch.

Vào lúc 18 giờ, rằm tháng Giêng năm Mậu Dần (nhằm ngày 11-2-1998), ngài an nhiên xả bỏ huyễn thân tại tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM), trụ thế: 65 năm, 40 hạ lạp.

Trước đó, ngày 12-2 (rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM), Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Bạch cũng được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày