Chùa Ân Thọ kết hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo

Đại đức Thích Lệ Ngôn hiến máu tình nguyện
Đại đức Thích Lệ Ngôn hiến máu tình nguyện
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 23-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy và chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề “Giọt máu hiếu thảo” nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, với sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử và bà con nhân dân trong tỉnh.

Đăng ký hiến máu

Đăng ký hiến máu

Theo đó, có trên 600 tình nguyện viên tham gia khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và có 450 người đủ điều kiện hiến máu, đóng góp tổng cộng 450 đơn vị máu (350ml/ người) cho ngân hàng máu. Toàn bộ lượng máu tiếp nhận được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cấp cứu, điều trị.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhi (xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ gia đình chị đã gắn bó nhiều năm với hoạt động hiến máu tại chùa Ân Thọ. Lần này, khi biết có đợt tổ chức nhân mùa Vu lan, gia đình chị tiếp tục đăng ký và còn vận động thêm bạn bè cùng tham gia, cả nhóm 7 người đã vượt hơn 60 km để góp những giọt máu nghĩa tình.

Đại đức Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì chùa Ân Thọ cho biết chùa là cơ sở tôn giáo duy nhất trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động hiến máu định kỳ. Đến nay, chùa tổ chức 20 đợt hiến máu, hàng ngàn đơn vị máu đã được tiếp nhận, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Hòa thượng Thích Minh Thiện và chư tôn đức thăm hỏi tình nguyện viên

Hòa thượng Thích Minh Thiện và chư tôn đức thăm hỏi tình nguyện viên

Dịp này, Hòa thượng Thích Minh Thiện, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đến thăm hỏi và động viên người dân hiến máu.

Ban Tổ chức cũng đã tuyên dương, tặng hoa và quà tri ân 56 tình nguyện viên đã bền bỉ hiến máu từ 10 đến 34 lần. Được biết, đợt hiến máu kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 20-12-2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Một niệm sân nổi lên, đốt cháy cả rừng công đức”

Vu lan và địa ngục trong tâm thức mỗi người

NSGN - Mỗi mùa Vu lan về, chúng ta thường nghĩ đến và kể cho nhau nghe về Mục Liên - Thanh Đề, người mẹ nghiệp chướng nặng nề của ngài Mục-kiền-liên và thương hại cho bà đã bị đọa vào địa ngục, khi vừa đưa bát cơm vào miệng thì cơm đã hóa thành than hồng cháy đỏ, bụng đói mà không sao ăn được.

Thông tin hàng ngày