Chùa Bảo Tâm và Minh Giác (TP.HCM) trao quà Vu lan đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chùa Bảo Tâm, phường Hòa Bình trao 150 phần quà Vu lan đến bà con địa phương
Chùa Bảo Tâm, phường Hòa Bình trao 150 phần quà Vu lan đến bà con địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chùa Minh Giác (P.Hiệp Bình) và chùa Bảo Tâm (phường Hòa Bình, TP.HCM) tổ chức trao tặng quà chia sẻ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao quà đến bà con địa phương

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao quà đến bà con địa phương

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM, trụ trì chùa Bảo Tâm cùng bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hòa Bình tổ chức trao 150 phần quà đến bà con khó khăn tại phường.

Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Đây là món quà chia sẻ nhân mùa Vu lan, mong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vơi đi phần nào lo toan trong cuộc sống.

Đại đức Thích Đồng Quảng và các Phật tử chuẩn bị quà Vu lan tặng đến bà con

Đại đức Thích Đồng Quảng và các Phật tử chuẩn bị quà Vu lan tặng đến bà con

H.Diệu

* Sáng 27-8, chùa Minh Giác (P.Hiệp Bình, TP.HCM) tổ chức trao tặng quà và điểm tâm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Hòa thượng Thích Giác Trí, Viện chủ chùa Minh Giác; Đại đức Thích Đồng Quảng, trụ trì, trao hơn 300 phần quà đến bà con khó khăn; trong đó có 250 suất điểm tâm buổi sáng và 170 phần quà.

Đại diện chùa Minh Giác trao quà

Đại diện chùa Minh Giác trao quà

Chương trình được thực hiện từ sự phát tâm của chư Tăng, Phật tử và các nhà hảo tâm, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày