Chùa Bồ Đề Lan Nhã tham gia vệ sinh đường phố

GNO - Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết tại địa phương, hưởng ứng đợt phát động phong trào ra quân làm sạch, xanh đường phố, hướng về ngày môi trường thế giới, sáng 5-6, chùa Bồ Đề Lan Nhã (KP.4, P.8 Q.6, TP.HCM) kết hợp MTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 cùng ra quân tham gia chương trình làm sạch đường phố.

BTA (1).jpg
Chương trình vệ sinh đường phố hướng đến nếp sống văn minh đô thị

Tham gia có NS.Thích nữ Như Hiền, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Q.6, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã cùng chư Ni Thường trực Phân ban Ni giới Q.6, trên 20 hành giả Ni thuộc trường hạ Bồ Đề Lan Nhã và Phật tử hưởng ứng; cùng đại diện MTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ P.8…

Theo đó, chư Ni, Phật tử và thành viên Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã dọn, quét rác các con đường, khu vực thuộc P.8 với tinh thần hoan hỷ nhằm hướng đến một cộng đồng xanh, sạch; đây là một việc làm thiết thực “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

BTA (4).jpg

Phật tử, thành viên Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 tham gia chương trình

BTA (3).jpg
Chư Ni tham gia làm sạch đường phố thuộc phường 8

Những năm qua, chùa Bồ Đề Lan Nhã vẫn luôn đồng hành với địa phương tham gia các phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch nhằm nhắc nhở người dân luôn giữ gìn sạch đẹp đường phố, thể hiện nếp sống văn minh đô thị.

Ni chúng tại chùa cũng tham gia các công tác xã hội, để hòa nhập với cộng đồng tại địa phương, với phương châm “tốt đạo, đẹp đời”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp mở rộng

An Giang: Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp thông qua Nghị quyết đổi tên sau hợp nhất

GNO - Sáng 3-10, tại Văn phòng Thường trực Tỉnh hội - chùa Láng Cát (P.Rạch Giá), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước  tỉnh tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận, lấy ý kiến về việc đổi tên Hội từ “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang” thành “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang”.
Ảnh: Làng Mai

Buông bỏ chứ đừng buông xuôi

GNO - Con người vốn hữu hạn - thân thể hữu hạn, tâm trí hữu hạn, sức chịu đựng cũng hữu hạn. Thường ngày, ta tưởng mình mạnh mẽ lắm, có thể chống đỡ muôn điều trái ngang, nhưng một khi thử thách dồn dập, nỗi khổ chồng chất, nhiều người rơi vào cảnh mệt mỏi, buông xuôi.

Thông tin hàng ngày