Chùa Đức Nguyên (xã Bình Hưng, TP.HCM) tặng quà, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết

Chùa Đức Nguyên phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã Bình Hưng tặng quà, giúp bà con vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện vui xuân đón Tết
Chùa Đức Nguyên phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã Bình Hưng tặng quà, giúp bà con vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện vui xuân đón Tết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối ngày 31-1, Ni chúng chùa Đức Nguyên (xã Bình Hưng) phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã và các mạnh thường quân tổ chức trao quà Xuân Bính Ngọ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho bà con.
Ni sư Thích nữ Thuần Chơn trao tặng quà và lì xì để bà con vui xuân đón Tết
Ni sư Thích nữ Thuần Chơn trao tặng quà và lì xì để bà con vui xuân đón Tết

Buổi trao quà diễn ra trong không khí thân tình với sự tham dự của bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, trụ trì chùa Đức Nguyên; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương, quý mạnh thường quân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 150 phần quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và các trường hợp yếu thế trên địa bàn xã.

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt ngày Tết và bao lì xì 200 ngàn đồng.

Cụ già xúc động khi nhận được phần quà Tết có nhu yếu phẩm và tiền mặt, cùng lời chúc tốt lành từ Ni sư trụ trì chùa Đức Nguyên. Tết nhờ vậy mà ấm áp, đủ đầy

Cụ già xúc động khi nhận được phần quà Tết có nhu yếu phẩm và tiền mặt, cùng lời chúc tốt lành từ Ni sư trụ trì chùa Đức Nguyên. Tết nhờ vậy mà ấm áp, đủ đầy

Nói với Giác Ngộ online, Ni sư Thích nữ Thuần Chơn cho biết, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương xuyên suốt của nhà chùa. Trong nhiều năm qua, chùa Đức Nguyên luôn tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là vào dịp lễ, Tết.

"Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, mong muốn góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần cho bà con trong những ngày đầu năm mới.", Ni sư Thích nữ Thuần Chơn bày tỏ.

Chính quyền xã Bình Hưng tri ân Ni sư Thích nữ Thuần Chơn và các nhà hảo tâm - Phật tử chùa Đức Nguyên

Chính quyền xã Bình Hưng tri ân Ni sư Thích nữ Thuần Chơn và các nhà hảo tâm - Phật tử chùa Đức Nguyên

Nhiều người dân đến nhận quà bày tỏ sự xúc động, phấn khởi trước sự quan tâm của chư Ni, chính quyền và các nhà hảo tâm. Đối với người lớn tuổi neo đơn, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp họ thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, hướng đến một năm mới an lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...

Thông tin hàng ngày