Chùa Dược Sư, Từ Hạnh tặng quà đến trẻ em và người dân khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk

Chư Ni chùa Dược Sư, Từ Hạnh tặng 400 quà đến trẻ em và người dân khó khăn tại H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
Chư Ni chùa Dược Sư, Từ Hạnh tặng 400 quà đến trẻ em và người dân khó khăn tại H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-5, chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh) cùng chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tại Q.Bình Tân (TP.HCM) và tỉnh Đăk Lăk thực hiện chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật và tặng quà người dân khó khăn" tại xã Ea Trul, H.Krông Bông.

Đoàn đi có Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Dược Sư; Ni sư Thích nữ Như Liễu, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Q.Bình Tân, trụ trì chùa Từ Hạnh; ông Phan Phú Hiển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.Bình Tân cùng các thành viên và mạnh thường quân.

Ni trưởng Thích nữ Như Trí tận tay trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Ni trưởng Thích nữ Như Trí tận tay trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Khôi Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Krông Bông; đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành sở tại.

Theo đó, đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm: sữa, bánh, cặp, tập, viết… và 300.000 đồng tiền mặt.

Ni sư Thích nữ Như Liễu nhận thư tri ân

Ni sư Thích nữ Như Liễu nhận thư tri ân

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 100 phần quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm: gạo, mì, dầu ăn, nước tương, đường... và bì thư 300.000 đồng tiền mặt.

Được biết, tổng trị giá đợt trao quà trên là 260 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày