Chùa Hoa Quang trao quà cho 56 học sinh nhà nghèo hiếu học

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-6, chùa Hoa Quang tọa lạc tại phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho học sinh.
Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh

Theo đó, 56 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (chủ yếu ở địa phương và tỉnh Phú Yên), trong số các em học sinh mồ côi cha mẹ…nhưng vượt khó học giỏi.

Qùa tặng các em học sinh gồm vở, bút viết… và tiền mặt, tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các thành viên trong Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa còn đến tận nhà em Nguyễn Tấn Đạt, 9 tuổi (ở phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang). Gia đình em Đạt chỉ có 2 mẹ con, ở nhà thuê và em đang bị bệnh thận khá nặng. Các thành viên đã tặng em trên 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày