Chùa Liên Hoa (Tiền Giang) kết hợp tổ chức khánh thành cầu nông thôn tại xã Long Bình Điền

Con lộ dẫn bằng bê-tông khang trang tại tổ 13, ấp Bình Hạnh
Con lộ dẫn bằng bê-tông khang trang tại tổ 13, ấp Bình Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-6, Đại đức Thích Minh Phước, Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Liên Hoa (xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo), kết hợp địa phương và nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn và đường dẫn vào cầu tổ 13, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo.
Cây cầu tại ấp Bình Hạnh được bàn giao đến người dân địa phương sử dụng

Cây cầu tại ấp Bình Hạnh được bàn giao đến người dân địa phương sử dụng

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tổ 13, ấp Bình Hạnh thuận tiện trong công việc lưu thông và vận chuyển hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tại khu vực, Đại đức Thích Minh Phước cùng Phật tử thập phương đã phát tâm hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiệp Tâm hỗ trợ kinh phí 190 triệu đồng để cùng xây dựng lại công trình cầu nông thôn.

Tổng kinh phí xây dựng cầu và đường dẫn 290 triệu đồng, trong đó kinh phí xây cầu là 149 triệu đồng, với thiết kế cầu bê-tông cốt thép, tải trọng 3,5 tấn, chiều dài 9 mét, chiều rộng 3,5 mét; kinh phí làm đường dẫn vào cầu là 141 triệu đồng, với thiết kế tải trọng 3 tấn, chiều dài 114 mét, chiều rộng 3 mét, độ dày mặt đường 16 cm.

UBND xã Long Bình Điền tặng Giấy khen đến các nhà tài trợ

UBND xã Long Bình Điền tặng Giấy khen đến các nhà tài trợ

Dịp này, UBND xã Long Bình Điền tặng Giấy khen đến các nhà tài trợ, ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại đức Thích Minh Phước cho cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày