Chùa Linh Ẩn với tôn tượng Phật A Di Đà song diện

GNO - Chùa Linh Ẩn (xã Long Bình, An Phú, An Giang) đang kiến tạo tôn tượng Phật Di Đà song diện đầu tiên tại Việt Nam.

Tôn tượng Phật có độ cao 25m từ chân đài tới đỉnh, thân tượng cao 18m, ngang 6m.

vg01.jpg


Tôn tượng Đức Phật A Di Đà có 2 mặt tại chùa Linh Ẩn (An Giang)

Đặc biệt, đây là tượng Phật Di Đà có song diện đầu tiên được các nghệ nhân của nhóm làm tượng Thuỵ Lam thi công, sau gần 3 tháng đến bây giờ đã hoàn thành được 70% thân tượng Phật với tổng kinh phí dự tính hơn 2 tỉ đồng.

Theo ĐĐ.Thích Bửu Niệm, trụ trì chùa Linh Ẩn thì tượng Phật có song diện, một mặt nhìn về trước chánh điện chùa, mặt còn lại nhìn qua nước bạn Campuchia.

Tượng được xây dựng do nhu cầu của nhân dân Phật tử nơi đây - mong ước có nơi để sinh hoạt lễ Phật, và mong muốn Phật tử nước bạn cũng thấy được mặt Phật. Người nào ở xa cũng có thể nhìn thấy để họ hướng Phật.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành, xung quanh tượng Phật sẽ được xây dựng các hạng mục cũng như cây cảnh để cho Phật tử các nơi về lễ Phật trong không gian đẹp và yên bình - cầu hòa bình cho khu vực vùng giáp biên giới với nước bạn Campuchia.

Được biết, công trình sẽ được hoàn thành vào cuối năm, hiện tại nhóm thi công đã hoàn thành xong phần sơn và trang trí hai mặt tượng sao cho giống nhau nhất cũng như hoàn thành lại các khâu sơn phết phần thân tượng và các hạng mục xung quanh.

vg02.jpg

vg04.jpg
Phần đầu tượng Phật đã được sơn trắng

vg11.jpg
Mặt tượng nhìn qua nước bạn Campuchia

vg09.jpg
Cận cảnh nét từ bi trên mặt Phật đang kiến tạo

vg08.jpg
70% công trình đã xong, nhóm thợ đang tiếp tục công việc để tôn tượng hoàn thành vào cuối năm nay

vg05.jpg
Chư tôn đức thăm công trình đang xây dựng

vg07.jpg
... và có khóa lễ cầu nguyện cho công trình hoàn thành viên mãn

* Hôm qua, 27-10, tại chùa đã diễn ra lễ huý kỵ cố HT.Thích Phước Bính, tiền nhiệm trụ trì chùa Linh Ẩn.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày