Chùa Long Hoa tặng quà trung thu đến các em học sinh khuyết tật

Trao quà đến các em học sinh Trường Hy Vọng (Q.8, TP.HCM)
Trao quà đến các em học sinh Trường Hy Vọng (Q.8, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-9, Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8 cùng các mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hoa (Q.8, TP.HCM) đã tổ chức trao quà Tết Trung thu đến các em học sinh Trường Hy Vọng (số 86/10 Hưng Phú, P.8, Q.8).

Theo đó, đoàn đã trao tặng nhà trường 3 triệu đồng và 53 phần quà, trong đó 38 phần quà dành cho các em học sinh, mỗi phần quà trị giá 150 nghìn đồng; 15 phần quà dành cho các giáo viên, nhân viên trường, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng.

Được biết, hiện nhà trường đang giảng dạy cho 40 học sinh khuyết tật: khiếm thính, câm, tự kỷ…

Đại đức Thích Thông Chấn tặng quà đến giáo viên, nhân viên Trường Hy Vọng
Đại đức Thích Thông Chấn tặng quà đến giáo viên, nhân viên Trường Hy Vọng

Bên cạnh đó, Đại đức Thích Thông Chấn cũng đã gửi 250 phần quà và 400 chiếc lồng đèn trung thu đến các em học sinh nghèo, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại P.10 và P.15, Q.8 với mong muốn các em đón 1 mùa trung thu ấm áp, đầy yêu thương.

Tổng trị giá đợt trao quà này là hơn 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.

Thông tin hàng ngày