Chùa Phúc Lâm - TP.Biên Hòa trao tặng 3.200 phần nhu yếu phẩm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Thượng tọa Thích Minh Trí trao quà tại khu cách ly phòng chống Covid-19
Thượng tọa Thích Minh Trí trao quà tại khu cách ly phòng chống Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-9, chùa Phúc Lâm, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã trao tặng 100 phần nhu yếu phẩm, trị giá 30 triệu đồng đến tận tay người lao động, công nhân ở trọ tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân...
TT.Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa, trụ trì chùa Phúc Lâm đi từng nhà tặng quà đến người dân

TT.Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa, trụ trì chùa Phúc Lâm đi từng nhà tặng quà đến người dân

Chùa Phúc Lâm, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã trao tặng 100 phần nhu yếu phẩm, trị giá 30 triệu đồng đến tận tay người lao động, công nhân ở trọ tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân; đồng thời ủng hộ 10 triệu đồng quỹ phòng, chống dịch Covid-19 phường Phước Tân.

Đây là hoạt động trong chương trình từ thiện tri ân mùa Vu lan - Báo hiếu “đi từng ngõ, gõ từng phòng” trao tặng 1.000 phần nhu yếu (đợt 3) của chùa Phúc Lâm.

Được biết, từ ngày 29-7 đến 4-9, qua 3 đợt từ thiện, chùa Phúc Lâm đã thực hiện 30 chuyến xe nghĩa tình, trao tặng 3.200 phần nhu yếu phẩm, gồm: gạo, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, đường, sữa, phô-mai, thịt hộp và cá hộp, trị giá 960 triệu đồng đến hội viên người mù TP.Biên Hoà và người lao động, công nhân ở trọ mất việc do dịch Covid-19 tại 7 phường: Tân Tiến, An Hòa, Hóa An, Tân Phong, Trảng Dài, Long Bình và Phước Tân.

Chương trình tri ân mùa Vu lan - Báo hiếu

Chương trình tri ân mùa Vu lan - Báo hiếu

Ngoài ra, chùa Phúc Lâm cũng ủng hộ quỹ phòng chống dịch của 7 phường nói trên tổng cộng 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày