Chùa Quảng Liên (TP.HCM) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần 7 trao 300 phần quà Tết đến hộ nghèo

Chùa Quảng Liên tổ chức Phiên chợ 0 đồng trao quà Tết cho hộ nghèo tại địa phương
Chùa Quảng Liên tổ chức Phiên chợ 0 đồng trao quà Tết cho hộ nghèo tại địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-1, chùa Quảng Liên phối hợp Ủy ban MTTQVN xã Kim Long (TP.HCM) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần 7, trao tặng 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Ban Tổ chức tri ân các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình

Ban Tổ chức tri ân các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Nguyên Kính, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nguyên Tuấn, Phó ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM và Tăng Ni trụ trì các tự viện địa phương.

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích nữ Như Thành, trụ trì chùa Quảng Liên, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức cho biết Phiên chợ 0 đồng lần 7 được tổ chức với tâm nguyện sẻ chia khó khăn, mang yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn khi Tết đến xuân về. Đây không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, thể hiện hạnh từ bi, cứu khổ, ban vui của người con Phật.

Sư cô Thích nữ Như Thành trao quà đến người nghèo

Sư cô Thích nữ Như Thành trao quà đến người nghèo

Phiên chợ 0 đồng trao 300 suất quà, mỗi phần quà tự chọn bao gồm các nhu yếu phẩm cho ngày Tết như: Gạo, nếp, dầu ăn, nước tương, bánh ngọt, nước ngọt, mì gói, kem đánh răng, xà bông.

Chọn quà từ gian hàng của Phiên chợ 0 đồng

Chọn quà từ gian hàng của Phiên chợ 0 đồng

Đại diện chính quyền, bà Lê Thị Yến Thương, Chủ tịch MTTQVN xã Kim Long trao thư cảm ơn, ghi nhận tấm lòng của các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày