Chùa Thanh Nguyên xây hai phòng học mầm non

GNO - SC.Thích nữ Nhuận Hạnh, trụ trì chùa Thanh Nguyên vận động hỗ trợ xây dựng 2 phòng học mầm non ở thôn 7, xã Bình Minh và thôn 5, xã Đức Liễu (H.Bù Đăng, Bình Phước). 

Mỗi phòng rộng 50m2, nền gạch men, mái lợp tôn, ốp tường cao 1,2m, la-phông hiên, tổng trị giá 2 phòng học là 260 triệu đồng. Phòng học ở thôn 7, xã Bình Minh đang hoàn thiện và bàn giao cho địa phương; phòng học ở thôn 5 mới khởi công vào ngày 29-5, dự kiến sẽ hoàn thiện sau một tháng.

h1.jpg

Lễ đặt viên đá khởi công xây dựng phòng học ở xã Bình Minh

Ông Lương Ba, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Người tàn tật huyện cho biết, mỗi năm chùa Thanh Nguyên đã ủng hộ trên 500 triệu đồng để mua quà tặng người nghèo ăn Tết, tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ vào các nguồn quỹ do địa phương phát động… việc làm của Phật tử chùa Thanh Nguyên được chính quyền các cấp trong huyện ghi nhận và khen thưởng.

Ngọc Ba

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày