Chùa Thịnh Đán, Vân Hồ tưởng niệm Đại tướng

GNO - Sáng 8-10-2013 (nhằm ngày 4-9-Quý Tỵ), chùa Thịnh Đán (P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên) đã tổ chức lễ siêu tiến và tôn trí hương linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tưởng niệm bản tự.

>>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, đại thọ 102 tuổi
>>> Người đã hóa Thánh trong lòng dân

Thai nguyen 1.jpg

Chư tôn đức Tăng nhất tâm tưởng niệm Đại tướng

ĐĐ.Thích Nguyên Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Thanh Thắng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, Phó thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên... cùng đông đảo chư Tăng và Phật tử trong tỉnh, chùa Thịnh Đán về tham dự buổi lễ.

Bắt đầu từ ngày 8-10, Ban Quản lý Di tích chùa Thịnh Đán sẽ mở cửa để Phật tử về chiêm bái và thắp hương tưởng nhớ vị tướng tài của dân tộc - một trong mười danh tướng mọi thời đại của thế giới.

Được biết, chùa Thịnh Đán là địa danh gắn liền với sự kiện quan trọng của lịch sử dân tộc trong cách mạng tháng Tám (1945). Tại đây, ngày 19-8-1945, đơn vị Giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, từ Tân Trào, Tuyên Quang về Thái Nguyên tập kết tại chùa, chuẩn bị tiến công giải phóng thị xã Thái Nguyên.

Thai nguyen 4.jpg

Thai nguyen 5.jpg

Thai nguyen 6.jpg

Nghi thức thỉnh lư nhang và di ảnh Đại tướng an trí tại nhà tưởng niệm chùa Thịnh Đán

Thai nguyen 2.jpg

Thai nguyen 3.jpg

Đạo hữu Phật tử chùa Thịnh Đán và TP.Thái Nguyên thành tâm hướng về Đại tướng

Thập Bát Công

Hà Nội: 1.000 Tăng Ni, Phật tử tưởng niệm Đại tướng

Hôm qua, 10-10, khoảng 1.000 Tăng Ni, Phật tử, người dân đã vân tập về chùa Vân Hồ (hay Linh Thông tự, ở P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), thành kính làm lễ tưởng niệm, cầu siêu Đại tướng.

Cau sieu dai tuong.JPG

Tại buổi lễ, mỗi người tham dự đều đeo một thẻ, nội dung in chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dòng chữ "Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người sống mãi với non sông, dân tộc Việt Nam" (ảnh).

Những lời kinh kệ đã được chư Tăng Ni, Phật tử xướng tụng với lòng thành kính hướng về Đại tướng. Buổi lễ do TT.Thích Thanh Phương làm chủ lễ.

Đình Phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày