Chùa Thuần Hậu tổ chức Phật đản, trao quà

GNO - Sáng ngày 3-5, chùa Thuần Hậu, xã Bắc Thành  (H.Yên Thành, Nghệ An) tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561.

Tham dự đại lễ có Đ.Đ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư tôn đức Tăng, Ni các chùa trên địa bàn huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử.

 
A1,.jpg

Đại biểu chính quyền, Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ

Đại lễ bắt đầu bằng hồi chuông trống Bát nhã, toàn thể Tăng, Ni và đông đảo cư sĩ, bà con Phật tử đã nghe tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi các Tăng Ni, cư sĩ Phật tử nhân Ðại lễ Phật đản PL.2561; Diễn văn Phật đản PL.2561 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS; đồng thời, thành kính cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản, tắm Phật theo nghi lễ truyền thống và dâng hương, dâng hoa nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.

Dịp này, Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Thành cũng đến và tặng quà chúc mừng chùa nhân đại lễ Phật đản.

 
ABC (3).jpg
    

Nghi lễ Tắm Phật truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình Đại lễ, chùa trao tặng số tiền 40 triệu đồng cho 2 gia đình trên địa bàn xã để xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà tình thương; trao quà cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nhàn và Nguyễn Thị Hữu; tặng 5 suất quà cho hộ nghèo (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

 
ABC (1).jpg
  

  Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho Phật tử nghèo

Trước đó, chùa đã tổ chức chương trình văn nghệ tái hiện lại quá trình sinh thành của Đức Phật, ca ngợi công lao to lớn của Ngài, ca ngợi quê hương đất nước, con người xứ Nghệ Kính mừng Đức Phật đản sinh.

                                                                                                                    Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày