Chùa Từ Nghiêm tặng quà tại khu phong tỏa phòng chống Covid-19

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm trao quà đến những hộ khó khăn đang cách ly phòng Covid-19 thuộc phường 4, quận 10
Sư cô Thích nữ Thánh Tâm trao quà đến những hộ khó khăn đang cách ly phòng Covid-19 thuộc phường 4, quận 10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-6, đại diện Ban Quản trị chùa Từ Nghiêm (phường 4, quận 10, TP.HCM) kết hợp Ủy ban MTTQVN quận 10 tổ chức trao quà đến những gia đình đang thực hiện lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 lây lan ra cộng đồng trên địa bàn quận 10.
Chùa Từ Nghiêm vận chuyển hàng hóa đến điểm phong tỏa

Chùa Từ Nghiêm vận chuyển hàng hóa đến điểm phong tỏa

Theo đó, Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, đại diện Ban Quản trị chùa Từ Nghiêm đã đến chốt phong tỏa, cách ly trên đường Nguyễn Duy Dương và đường Vĩnh Viễn, thuộc phường 4, quận 10 tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng gồm: mì, gạo, dầu, bánh, đường, nước tương đến những gia đình khó khăn; Chùa cũng hỗ trợ một số rau cũ thiết yếu để bà con tự chọn tại đây.

Chùa Từ Nghiêm cũng chuyển 25 phần quà đến phường 10 hỗ trợ các gia đình đang cách ly.

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm cho biết, trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly, những gia đình ở đây rơi vào khó khăn đặc biệt là những gia đình nghèo. Đây là món quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu, chùa hỗ trợ phần nào đến những gia đình khó khăn trong những ngày phong tỏa phòng chống Covid-19.

Được biết, chốt phong tỏa đường Nguyễn Duy Dương, Vĩnh Viễn, thuộc phường 4, quận 10 có 75 hộ với 300 nhân khẩu đang cách ly phòng Covid-19 tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Thông tin hàng ngày