Chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng 3 cầu nông thôn và 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo

Đại diện chùa Tường Nguyên tặng quà đến bà con nghèo nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ảnh: T.N
Đại diện chùa Tường Nguyên tặng quà đến bà con nghèo nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chào mừng Đại lễ Vesak 2025, ngày 12 đến 14-4, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) tổ chức tặng 150 phần quà đến đồng bào dân tộc thiểu số và khởi công xây dựng 3 cây cầu nông thôn, 9 căn nhà tình thương tại các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre.
Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 543

Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 543

Theo đó, chùa Tường Nguyên phối hợp Ủy ban MTTQVN Q.4 tặng 150 nồi cơm điện cho bà con nghèo nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mỗi phần quà là một nồi cơm điện trị giá 820 ngàn đồng.

Thực hiện chương trình "Nối nhịp bờ vui", chùa Tường Nguyên xây dựng 3 cây cầu nông thôn tại tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh bao gồm: cầu Tường Nguyên số 543 tại ấp An Lợi, xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, với chiều ngang 3 m, chiều dài 26 m, trọng tải 3 tấn; cầu Tường Nguyên số 543, tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, H.Kế Sách với chiều ngang 3 m, chiều dài 28 m, trọng tải 3 tấn, do Đạo tràng An Vui (tập đoàn Suối Tiên) tài trợ.

Chùa cũng khởi công cầu Tường Nguyên số 545, tại ấp Giồng Ban - Cái Cối, xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với chiều ngang 2,8 m, chiều dài 35 m, trọng tải 3 tấn, do ông La Ngọc Sáng và bà Trương Thị Mỹ Hằng ở Canada tài trợ.

Khởi công xây nhà tình thương "Sen búp xin tặng người" - Ảnh: T.N

Khởi công xây nhà tình thương "Sen búp xin tặng người" - Ảnh: T.N

Với chương trình "Sen búp xin tặng người", chùa Tường Nguyên tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà mới cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre, do Đạo tràng An Vui (tập đoàn Suối Tiên) tài trợ, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Chương trình từ thiện trong đợt này với tổng trị giá trên 1 tỷ 963 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày