Chùa Tường Nguyên trao quà đến bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2

Đại đức Thích Minh Phú trao quà đến bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2
Đại đức Thích Minh Phú trao quà đến bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-8, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên và Phật tử, mạnh thường quân tổ chức trao quà qua hình thức "phiên chợ 0 đồng" hỗ trợ bệnh nhân ung bướu khó khăn đang điều trị tại đây.
Ban Tổ chức tặng nhiều thực phẩm thiết yếu, quần áo và tiền mặt đến bệnh nhân

Ban Tổ chức tặng nhiều thực phẩm thiết yếu, quần áo và tiền mặt đến bệnh nhân

Theo đó, chùa Tường Nguyên cùng mạnh thường quân đến thăm và tặng quà đến bà con bệnh nhân ung bướu qua hình thức gian hàng đặc biệt trong chương trình "phiên chợ 0 đồng” tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2.

Chùa Tường Nguyên tạo điều kiện để bà con bệnh nhân cho những phần quà cần thiết gồm: 900 phần lì-xì (mỗi phần gồm: 1 bao lì-xì 200.000 đồng, 3 bao lì-xì 100.000 đồng, 2 bao lì-xì 50.000 đồng) với trị giá 600.000 đồng/ phần, 900 thùng cháo dinh dưỡng và một số quà bánh và mì ly (6 triệu đồng) tặng thêm và 500 chiếc áo mới; đóng viện phí 5 triệu đồng.

Chương trình từ thiện có tổng trị giá 560 triệu đồng sẻ chia đến bà con bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày